Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số tháng 05-2017

Mục Lục

* * * * *

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu. Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực.

GIÁO HUẤN

Hôn nhân, trước hết, là một “chung hợp sự sống và yêu thương thân mật” vốn là một thiện ích cho chính các cặp vợ chồng trong khi tính dục được “sắp đặt cho tình yêu phu phụ của người đàn ông và người đàn bà”. Hệ luận là “các người phối ngẫu nào không được Thiên Chúa ban cho con cái vẫn có thể có một cuộc sống phu phụ trọn vẹn ý nghĩa, cả về phương diện nhân bản lẫn Kitô giáo”. Tuy nhiên, sự kết hợp phu phụ vốn được sắp xết cho việc sinh sản “do chính bản chất của nó”. Đứa trẻ sinh ra “không sinh ra từ bên ngoài như một điều gì đó thêm vào tình yêu hỗ tương của vợ chồng, nhưng trổ sinh từ chính tâm điểm việc hiến thân hỗ tương này, như là hoa trái và sự thành toàn của nó”. Nó không xuất hiện ở cuối diễn trình, mà hiện diện ngay từ khởi thủy mối tình như một yếu tố chủ yếu, một yếu tố không thể nào bác bỏ mà không làm biến dạng chính tình yêu này…

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 80


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Tháng 5 – Tháng Hoa này đánh dấu 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Mẹ Maria được tổng lãnh thiên thần Gabriel chào là “Đấng đầy ân sủng”. Quả thật, Mẹ đầy ân sủng của Thiên Chúa, nên Mẹ đáng được con cái loài người tán dương. Trong tháng 5 này, với lòng con thảo, đoàn con cái của Mẹ khắp nơi đang hướng lòng về Mẹ với những đoá hoa tươi và hoa thiêng; cùng hoà chung với bầu khí đó, người giáo dân Việt Nam cũng thực hiện những việc làm cụ thể như dâng hoa và lần hạt Mân Côi dâng kính Mẹ. Trong năm kỷ niệm đặc biệt này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quê hương, Giáo Hội và thế giới… Chính trong cuộc hiện ra lần thứ nhất tại Fatima 13.05.1917, Đức Mẹ mời gọi: “Các con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và chiến tranh sớm chấm dứt”.

Lạy Mẹ yêu dấu của chúng con, trong năm đặc biệt này, xin Mẹ đoái thương nhìn đến tất cả đoàn con cái của Mẹ khắp bốn phương trời.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chia sẻ Bài này:

Related posts